Sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của đàn ông là kết hôn!
Khi 24 tuổi, tôi kết hôn, nhưng sau 3 năm, tôi thấy rằng câu nói "An cư lạc nghiệp" của các cụ là sai. Lấy vợ chỉ mang lại mệt mỏi và phiền phức, không có sự "an cư" nào. Tôi kết luận rằng sai lầm lớn nhất của đàn ông hiện đại là lấy vợ. Phụ nữ ngày nay khác xa với thời trước, và giấc mơ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà tôi tưởng tượng nhanh chóng tan vỡ.
Buổi sáng, vợ tôi dậy muộn hơn cả chồng, chỉ kịp vệ sinh cá nhân và chạy vội đi làm mà không kịp hôn tạm biệt. Về nhà, cô ấy cũng lười làm việc nhà, khiến tôi toàn ăn rau luộc, thịt luộc, trứng chiên. Khi tôi muốn ăn món yêu thích, vợ thường từ chối và bảo tôi tự đi làm hoặc chờ cuối tuần ra ngoài ăn. Tôi từng mơ về một gia đình hạnh phúc và một người vợ đảm đang, nhưng thực tế khác xa. Vợ không chăm sóc tôi, quần áo đi làm cũng không bao giờ được cô ấy giúp đỡ, khiến tôi trông luộm thuộm trong mắt mọi người.
Vợ tôi cư xử với bố mẹ chồng và họ hàng như người dưng nước lã. Cô ấy từng nói rõ ràng rằng “Em lấy anh chứ không lấy người nhà anh”. Vợ tôi chưa bao giờ tặng quà cho mẹ tôi và thường lười biếng khi về thăm nhà nội. Chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần vì thái độ thiếu trách nhiệm của cô ấy. Đặc biệt, khi con trai tôi ra đời, cô ấy chê bai tên do ông nội đặt và còn lén đổi tên con mà tôi phải can thiệp kịp thời. Nói chung, tôi không thấy vợ mình có những đức tính tốt đẹp như những người phụ nữ khác.
Đức tính xấu của vợ tôi ngày càng rõ ràng. Cô ấy lợi dụng "bình đẳng giới" để lười biếng, bắt chồng làm mọi việc nặng nhọc như lau nhà hay phơi quần áo. Nhiều khi tôi cảm thấy vai trò vợ chồng bị đảo ngược. Cô ấy thường hành hạ, bắt bẻ chồng nhưng khi quản lý cuộc sống của tôi, lại viện lý do tình yêu. Vợ luôn nói "em yêu anh" để biện minh cho việc kiểm soát tôi, từ việc từ bỏ thú vui đến việc theo dõi tin nhắn. Tôi không cảm nhận được tình yêu từ cô ấy.
Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình như một sự biến thái và ích kỷ. Từ khi cưới vợ, tôi như một thú cưng bị quản lý chặt chẽ, thậm chí cô ấy còn hỏi về lương và muốn giữ thẻ lương của tôi. Sự tham lam của vợ thể hiện qua việc cô ấy so sánh tôi với chồng người khác, đòi hỏi những món quà xa xỉ và cuộc sống quý phái mà gia đình tôi không có điều kiện. Vợ tôi còn muốn thuê osin để làm việc nhà, cho rằng đó là điều bình thường. Tôi từng nghĩ mình ngu khi cưới cô ấy, nhưng sau khi trò chuyện với bạn bè, tôi nhận ra rằng tôi ngu khi lấy vợ.
Đàn bà thời nay ai cũng như nhau. Bạn tôi có nhà mặt phố và lương cao, nhưng vợ vẫn so sánh với những người có chồng đại gia. Một người khác không dám chụp ảnh với phụ nữ vì vợ sẽ ghen tuông. Không chỉ vợ tôi, mà nhiều phụ nữ hiện nay không coi trọng nhà chồng.



Source: https://afamily.vn/sai-lam-lon-nhat-trong-doi-cua-dan-ong-la-lay-vo-201342914416356.chn